Nữ quái chiếm đoạt tiền tỷ sa lưới

Thứ bảy, 07/02/2015 10:48

(Cadn.com.vn) - Với chiêu bài mở đại lý lô tô, buôn đất, Võ Thị Hoài Thu (1972, trú Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng) đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều nạn nhân ở Đà Nẵng, đẩy gia đình họ lâm cảnh tan cửa nát nhà. Sau gần 10 năm trốn chạy khắp các tỉnh phía Nam, thậm chí sang Lào, cuối cùng "nữ quái" Võ Thị Hoài Thu cũng bị bắt giữ vào ngày 28-1-2015.

Nhiều người tan cửa nát nhà

Thời điểm năm 1994, Thu khoác trên mình màu áo xanh của ngành Bưu điện từng là mơ ước của nhiều người. Nhưng rồi Thu nghỉ việc, trở về buôn bán đất, một lĩnh vực khá "nóng" đã giúp nhiều người nhanh chóng trở thành "đại gia" thời đó. Cũng chính vì ôm "mộng đại gia" trong khi trong tay chẳng có vốn liếng gì nên Thu đã thua lỗ trầm trọng để rồi sa chân vào con đường tội lỗi. Số tiền mà vợ chồng Thu chiếm đoạt thời điểm đó rất lớn, đã khiến nhiều gia đình khác phải lâm cảnh tan cửa nát nhà.

Theo tường trình của bà Nguyễn Thị Huệ (ở Q.6, TPHCM): vào cuối năm 2004, bà Huệ về thăm nhà ở Sơn Trà thì vợ chồng Thu tới gặp, mượn 100 triệu đồng với lý do để làm vốn kinh doanh. Thu nói vợ chồng mình làm trong Cty xổ số kiến thiết lô tô, là nhà phân phối vé lô tô thu nhập mỗi tháng hàng trăm triệu đồng. Thu hứa sẽ trả lãi 4% tháng để bà Huệ mua thuốc uống vì bà Huệ bị bệnh tiểu đường, huyết áp cao phải thường xuyên uống thuốc. Vì cả tin vợ chồng Thu nên bà Huệ không ngần ngại ra ngân hàng chuyển sổ tiết kiệm số tiền 100 triệu mà bà dành dụm được cho vợ chồng Thu. Tới đầu năm 2005, khi đang ở TPHCM thì bà Huệ nghe thông tin vợ chồng Thu nợ đầm đìa, không có khả năng trả nợ nên vội về Đà Nẵng để tìm gặp Thu đòi tiền. Sau nhiều lần hứa hẹn, cuối cùng Thu vẫn không trả và bỏ trốn.

Thu khai nhận tại CQĐT.

Không chỉ bà Huệ mà nhiều gia đình khác đã lâm vào cảnh tan nhà nát cửa vì lỡ cho vợ chồng Thu vay tiền mà không thu hồi được. Đơn cử như vợ chồng ông Nguyễn Anh Kiệt (ở đường Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng) cho vợ chồng Thu mượn 910 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Kim Liên (cũng ở Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng) cho vợ chồng Thu mượn 977 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Lộc (ở Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng) cho vợ chồng Thu vay 340 triệu đồng; ông Nguyễn Thiên Lương (ở Nguyễn Thị Minh Khai, TPHCM) cho Thu mượn 200 triệu đồng... Tất cả đều được vợ chồng Thu hứa trả lãi suất cao với "chiêu bài" để mở đại lý lô tô, để buôn bán đất, nhưng rốt cuộc đều bị chiếm đoạt.

Theo Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng, để chiếm đoạt số tiền trên, vợ chồng Thu lợi dụng lòng tin của những người này thỏa thuận vay mượn tiền với lý do để mở đại lý lô tô kiến thiết liên tỉnh và đưa ra lãi suất 20%/tháng. Tổng số tiền vay mượn mà vợ chồng Thu chiếm đoạt lên tới 2,617 tỷ đồng, vào thời điểm năm 2004, đây là số tiền rất lớn. Sau khi lấy được số tiền trên, vợ chồng Thu chuyển chỗ ở nhiều nơi nhằm trốn tránh việc trả nợ. Cơ quan CSĐT đã nhiều lần gửi giấy triệu tập qua gia đình và xác minh ở địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú nhưng Thu lẩn trốn không chấp hành.



Hộ chiếu Thu dùng để sang Lào.

Vì sĩ diện?

Sau khi bị Cơ quan CSĐT khởi tố, Thu đã bỏ trốn vào TPHCM. Vợ chồng Thu cũng đã ly dị, Thu mang theo con nhỏ trốn chạy liên tục tại nhiều địa phương từ Đắc Lắc, Khánh Hòa, TPHCM, thậm chí sang Lào. Để có tiền mưu sinh trong quá trình trốn chạy, Thu đã làm nhiều nghề từ buôn bán vặt, rửa chén thuê, làm người giúp việc. Trong suốt 9 năm chạy trốn, để tránh bị phát hiện, Thu thường xuyên thay đổi chỗ ở và công việc. Năm 2013, nhờ những mối quen biết, Thu đã dắt con nhỏ xuất cảnh qua Lào vừa để làm ăn, đồng thời có thể yên tâm trốn tránh. Tuy nhiên, vì gặp nhiều trục trặc trên đất Lào nên chỉ vừa sang được 1 tuần thì Thu buộc phải trở về Khánh Hòa. Theo các trinh sát truy nã, trong suốt quá trình trốn chạy, Thu không hề liên lạc với gia đình tại Nam Định hoặc con nhỏ và những người quen biết ở Đà Nẵng, do đó việc truy bắt Thu gặp nhiều khó khăn.

Sau hơn 3 tháng lập chuyên án, tung trinh sát đi nhiều địa phương, cuối cùng lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Đà Nẵng phối hợp với CA tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Thu khi đang làm thuê cho một gia đình tại Nha Trang. Tại CQĐT CATP Đà Nẵng, Thu ngoan cố cho rằng số tiền mình chiếm đoạt của các nạn nhân chỉ 50 triệu đồng. Thu thanh minh rằng mình vay tiền để buôn đất nhưng thua lỗ, lại quá sĩ diện nên nợ nần cứ thế chồng chất. Để có tiền trả nợ, Thu phải vay mượn của nhiều người khác với lãi suất tới 30-40% để "giật gấu vá vai". Có những khoản vay số tiền chỉ 250 triệu đồng nhưng phải viết giấy nợ lên tới 600-700 triệu đồng. Vì quá cần tiền nên Thu chấp nhận ký vào giấy vay nợ. Tuy vậy, sự ngụy biện của Thu đã bị ĐTV vạch trần, đưa ra các chứng cứ xác đáng để chứng minh số tiền Thu chiếm đoạt của các nạn nhân hơn 2,6 tỷ đồng chứ không phải 50 triệu đồng như Thu khai nhận.

Cũng theo Cơ quan CSĐT, Thu từng có tiền án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bị Tòa án Q. Sơn Trà xử phạt 18 tháng tù treo vào năm 2000.

Hải Quỳnh